Nhân dịp sinh nhật con trai, tôi chuẩn bị quà tặng nhưng một câu nói của bé đã khiến tôi nhận ra mình là kẻ có lỗi.
Tôi và em quen nhau từ thời sinh viên, khi tôi là một chàng trai nhà quê còn em xuất thân từ gia đình khá giả. Ban đầu, tôi tự ti về khoảng cách giàu nghèo, nhưng em và gia đình em đối xử với tôi rất tốt, như con ruột. Sau khi tốt nghiệp một năm, chúng tôi kết hôn. Gia đình vợ không chỉ cho chúng tôi nhà, xe mà còn đầu tư vào công ty riêng của tôi. Bố vợ tin tưởng khả năng kinh doanh của tôi và khuyến khích tôi điều hành. Sau một thời gian khó khăn, công ty ổn định và sinh lời, đúng lúc vợ tôi sinh con trai. Niềm vui nhân đôi khi tôi bước vào giai đoạn phát triển công ty với nhiều công việc.
Tôi thường phải làm việc đến nửa đêm, ít nói chuyện với vợ và không có thời gian chơi với con, dẫn đến tình cảm vợ chồng phai nhạt. Sau nhiều năm bên nhau, tôi cảm thấy chán và nảy sinh tình cảm với một đối tác xinh đẹp. Mặc dù biết đó là phản bội, tôi không thể kiềm chế cảm xúc. Khi vợ phát hiện, cô ấy quyết định ly hôn mà không trách móc. Tôi cưới người phụ nữ đó, nhưng cuộc hôn nhân mới lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vì bị kiểm soát chặt chẽ.
Ngược lại, vợ mới luôn tiêu xài phung phí, thậm chí việc dọn dẹp nhà cửa cũng phải nhờ người giúp việc. Gần đây, tôi mua quà sinh nhật hoành tráng cho con trai, hy vọng sẽ làm bé vui. Khi đến, vợ cũ mời tôi vào và gọi con. Tôi nói: "Bố mang quà đến mừng sinh nhật con", nhưng con trai lạnh lùng đáp: "Ông không phải là bố tôi", rồi bỏ đi. Vợ cũ cho biết bé đã trở nên trầm tính hơn sau khi chúng tôi ly hôn, ít giao tiếp ở trường và thường xuyên bị trêu chọc. Nghe vậy, tôi cảm thấy có lỗi vì đã mải lo công việc, không quan tâm đến những gì vợ con đang trải qua.
Giờ đây, tôi cảm nhận nỗi đau của một gia đình không trọn vẹn nhưng không biết làm gì để bù đắp cho em và con.



Source: https://afamily.vn/nhan-ngay-sinh-nhat-con-trai-toi-mua-qua-den-tang-nhung-1-cau-noi-cua-thang-be-khien-toi-nhan-ra-minh-la-ke-toi-do-20190428144041021.chn